Kết quả tìm kiếm cho "cháy túi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1328
Mỗi mùa nước nổi, những đàn vịt lại trắng đồng, nối đuôi nhau giữa mênh mông sông nước của tỉnh An Giang. Theo sau là bóng người chăn vịt nhỏ nhoi giữa biển nước, kiên nhẫn mưu sinh với nghề đã thành nếp sống của bao thế hệ.
Từ việc mưu sinh bằng nghề vớt ve chai trên sông, kênh, hai người phụ nữ ở 2 xã Đông Hòa, Tây Yên đã góp phần không nhỏ làm sạch môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng dân cư.
Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Đức Minh Tâm (sinh năm1986, cư trú tổ 1, khóm Vĩnh Tây 3, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.
Để ý bên cạnh người phụ nữ có chiếc túi đen, Tài đến mời mua vé số rồi ra tay cướp giật. Bị bắt, Tài rút dao chống trả khiến 2 người bị thương.
Cơn bấc non lướt nhẹ qua mặt sông, những chiếc đò chòng chành chở khách phương xa du ngoạn mùa nước nổi. Lũ về, mọi hoạt động nhộn nhịp, du khách đến tham quan, thưởng thức những món ăn dân dã, đậm tình, đậm vị phù sa của miền châu thổ Cửu Long.
Chiếc kính đen không chỉ là phụ kiện che nắng, mà còn là phụ kiện của phong cách thời trang mạnh mẽ. Một món đồ nhỏ, nhưng đủ sức biến mọi ánh nhìn thành điểm nhấn trong mọi khung hình.
Giữa muôn vàn xu hướng thời trang thay đổi không ngừng, chân váy bút chì vẫn luôn giữ vững vị thế biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch đối với các quý cô công sở.
Buổi sáng ở ấp An Lạc, xã Bình An (tỉnh An Giang) rộn rã tiếng ghe cập bến, tiếng trẻ đến trường trên những tuyến đường bê tông, xe chở nông sản qua cầu mới. Phía sau nhịp sống đổi thay ấy là đóng góp bền bỉ của ông Huỳnh Vinh Võ - người có uy tín của ấp.
Búng Bình Thiên - hồ nước trời nằm trên địa phận 2 xã Khánh Bình và Nhơn Hội là một trong những vùng nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Mặt hồ xanh biếc quanh năm soi bóng làng Chăm, làng Kinh bình yên bên bờ. Ở nơi con nước và con người cùng thở, những ngư dân, cán bộ và nghệ nhân vẫn lặng lẽ gìn giữ hồ nước trời như giữ một phần linh hồn vùng biên giới.
Sáng 27/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong 2 ngày (25-26/10) đã làm đất đá sạt lở tại Km12 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua địa bàn thành phố Huế. Nước từ trên cao đổ xuống xô một lượng lớn bùn đất tràn xuống đường, khiến các phương tiện lưu thông qua đây không an toàn. Tại khu vực này, chiếc xe con biển kiểm soát 30K-281.64 khi lưu thông qua đã gặp nạn làm xe bị móp méo biến dạng, vỡ kính chắn gió, bung các túi khí.
Trong vài năm gần đây, xu hướng phượt xuyên Việt bằng xe máy ngày càng được giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế yêu thích – đặc biệt là những ai muốn khám phá vẻ đẹp chân thật nhất của đất nước.
Ngày 20/10, Công an phường Hà Tiên (An Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy và bạo lực học đường tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở Hà Tiên.